Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
"hohoankiem.org". Các bạn thân mến, Tết Giáp Ngọ năm nay tôi có thêm một niềm vui khi được một số báo và tạp chí giới thiệu. Tạp chí Môi trường đô thị đã đăng bức ảnh toàn cảnh cây lộc vừng tôi chụp lên trang bìa. Bên trong đăng lại bài viết về tôi của nhà báo Kiều Minh (...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Tết đang cận kề. Tôi nhận được một lời trách: Sao anh không tổ chức sinh nhật “ hohoankiem.org” ? Bóc tách vỏ ngoài lời trách đó bên trong là một tình yêu với Hà Nội nói chung và hồ Hoàn Kiếm nói riêng. Nhiều người khi xem trang Web: “ hohoankiem.org” và Facebook của Hà Hồng đã yêu hồ...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chiều 19-1-2014, chúng tôi đi dọc đường Đinh Tiên Hoàng trong một chiều nắng rất đẹp. Chúng tôi  đã chụp “ké” hai người mẫu của các bạn đồng nghiệp.
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chùa Báo Ân ( vị trí Bưu điện Hà Nội  ngày nay ), được xây dựng năm 1846, do Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai đứng ra chủ trì. Chỉ sau một năm tập trung công sức và tiền của, chùa Báo Ân đã được khánh thành vào năm Thiệu Trị thứ 7 (năm 1847).
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Lầu Ngũ long ở vị trí ngoài cửa Tuyên Vũ của phủ Chúa trịnh ( thế kỷ XVI-XVII ) (nay là Bưu điện Hà Nội ), gần sát hồ tả vọng (  hồ Hoàn Kiếm ).
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Các bạn yêu “ hohoankiem.org” thân mến ! Thế là chúng ta đã gắn bó với nhau sáu năm trời. Tính đến thời điểm ngày 22-1-2012, đã có hơn hai  triệu lượt người truy cập vào trang “ hohoankiem.org”. Như vậy số lượt người truy cập năm 2011 gấp ba lần năm năm trước cộng lại. Một phần thưởng, nguồn động...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Các bạn yêu “hohoankiem.org” thân mến, đúng vào thời khắc đón giao thừa năm Nhâm thìn, tôi vinh dự được phóng viên Kiều Minh ở báo điện tử VTC News phỏng vấn. Bài viết được đưa lên mạng ngay sau đó ( http://vtc.vn/2-319076/xa-hoi/giao-thua-o-ho-guom-nhung-ky-niem-kho-quen.htm ). Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài phỏng vấn nói trên của phóng viên...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Rõ ràng là tôi đang đi trên phố Đinh Tiên Hoàng trong những ngày diễn ra Chương trình “ Hà Nội điểm hẹn phố và hoa “ vào đầu năm 2012, mà sao cứ thấy nhớ Hà Nội. Cũng là hội thi cắm hoa nhưng sao hội thi cắm hoa tổ chức ở khu vực hồ đối diện...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sáng  4-4, “Nhóm Chẩn đoán và Chữa trị bệnh cho Rùa hồ Gươm” , do TS Bùi Quang Tề làm tổ trưởng chính thức làm việc tại Tháp Rùa. Trước đó 17 giờ, ngày 3-4, Rùa hồ Hoàn Kiếm được 50 người của Công ty TNHH tập đoàn thương mại Hà Nội KAT và 10 chiến sĩ của Bộ tư lệnh...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Đêm  3-3-2011, đối với tôi là một đêm khó quên trong những ngày “ lang thang” viết về  hồ Hoàn Kiếm của tôi: Một đêm ở Tháp Rùa, một đêm nằm ngủ ở khách sạn "ngàn sao". Trời mưa, lạnh, tôi mặc áo ấm, quấn khăn ngồi thu lu trong một chiếc lều dựng ngay cạnh Tháp Rùa.  Nếu không có ánh  đèn...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Thế là Tết đã về, mùa xuân đã tới! Đã thành lệ, năm năm trở lại đây, vào ngày 30 Tết, mồng một Tết hằng năm chúng tôi lại đi bộ nhiều vòng quanh hồ để cảm nhận Tết theo cách riêng của mình. Và điều cảm nhận đó ngày càng sâu sắc và tỷ mỷ.      Sáng...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Các bạn yêu “hohoankiem.org” thân mến, thế là đã năm năm, kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2006,  trang Web này xuất hiện. Chúng tôi đã cùng các bạn đi không biết bao lần chung quanh hồ để tìm hiểu, khám phá nét văn hóa người Hà Nội. Ngày đẹp trời có, ngày mưa, nắng, giông, bão có,...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Mưa chiều đông, bầu trời xám xám, lạnh lẽo. Những hạt mưa nhỏ li ti, vừa đủ để làm ướt lá cây, đường đi chung quanh hồ. Mưa chiều đông, cây khô heo hắt, tháp Rùa mờ xa. Mưa chiều đông, tạo cớ cho đôi bạn trẻ xích lại gần nhau, nương tựa hơi ấm của nhau...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Một người yêu hồ Hoàn Kiếm, điện thoại cho tôi trách cứ: Anh viết nhiều chuyện bên hồ sao không thấy anh viết về người khắc bút ngồi ở gốc cây đa đền Bà Kiệu ? Thật ra tôi đã có ý định viết về bác Nguyễn Văn Quý, người khắc bút bên hồ từ lâu nhưng ỷ lại...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Các bạn yêu hohoankiem.org thân mến ! Ngày 2-10-2010, trên báo Tuổi trẻ có bài phóng sự của tác giả Tấn Đức với đầu đề: “ Người say hồ Hoàn Kiếm”. Sau khi bài báo nói trên được đăng, chúng tôi đã nhận được nhiều thư, nhiều cuộc điện thoại gọi điện đến chúc mừng, động viên. Điều đáng mừng...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Để tiện cho việc theo dõi video phóng sự một cách liên tục của các bạn, chúng tôi xin giới thiệu video đầy đủ về phóng sự này.
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Đi công tác xa về, tôi được bố thông báo: Nhà văn Băng Sơn bệnh nặng. Hai bố con tôi đã lên kế hoạch đến thăm, nhưng không kịp, nhà văn Băng Sơn đã ra đi, đi xa rồi ! Bố tôi cùng nhà văn Băng Sơn đã có thời kỳ cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ Thơ...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Các bạn yêu hohoankiem.org thân mến! Nhà báo Thương Huế ( Hiện đang công tác tại Báo Lao Động Thủ Đô). Bài viết của Thương Huế đăng trên báo Lao Động Thủ Đô ngày 15-7-2010. Ngày 17-8, nhà báo Quý Hoài ( Báo Tiếng nói Việt Nam ) gửi thư điện tử cho chúng tôi và thông báo bài...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
30 Tết là một trong những ngày thiêng liêng của năm. Ngày mà các thành viên quy tụ trong mái ấm gia đình của mình. Các bà, các chị chuẩn bữa ăn tất niên. Các ông, các anh dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ gia tiên. Trẻ con chạy ra, chạy vào trong bộ quần áo mới. Như hai...
Tags: , , , , ,
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Đợt rét ngọt cộng với mưa phùn kéo về đúng vào những ngày áp Tết Kỷ Sửu khiến khung cảnh nơi đây Tết hơn bao giờ hết. Như mọi năm, những người thợ điện lại cần mẫn treo từng bóng đèn xanh, đỏ lên cành những cây phượng ngả ra mặt hồ. Hai khu vực bắn pháo hoa đã...
Trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]